Hòn đá có thể cho lửa, cành cây có thể cho lửa. Nhưng chỉ có con người mới biết nuôi lửa và truyền lửa. Lửa xuất hiện khi có tương tác, ít ra là hai vật tạo lửa. Lửa là kết quả của số nhiều… Nước Việt hình chữ S, hiện thân của số nhiều, lẽ nào thiếu lửa? Không có lửa, con rồng chẳng phải là rồng, chỉ là con giun con rắn. Không có lửa, làm gì có “nồng” nàn, “nhiệt” tâm!Quả thật không sai. Tuổi trẻ là thời gian thanh xuân có lẽ đẹp nhất trg cuộc đời mỗi ng. Có tuổi trẻ nhiệt huyết thì ms có ng trưởng thành, chững chạc và nhiều kinh nghiệm. Có tuổi trẻ đam mê thì ms có những ng nghệ sĩ tài năng. Vì vậy, điều vô cùng quan trọng đó là ta nên bt tận dụng từng giây, từng phút, từng khoảng t/g ta có ở tuổi trẻ, để từ đó thắp lên những ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê riêng trg ta. Để lựa chọn"ngon lửa" ta nên thắp ở tuổi trẻ, không gì bằng ngọn lửa "đam mê và nhiệt huyết". Có 2 ngọn lửa này, cộng với những sự tỉ mỉ, khéo léo của ng thắp lửa, thanh xuấn chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ, và sẽ để lại nh kỉ niệm sâu sắc, khó quên về thanh xuân khi ta đã là 1 ng trưởng thành!
Chúc bạn học tốt!^^(Bài tự chém mong bn thấy hay!:3-Đừng quên bình chọn câu tl hay nhất nếu bn thấy hay nhé!)