thôi đừng ai vào đây làm bài nữa
giúp mình với mọi người ơi. mình cần gấp lắm!!! mọi người làm câu 3 giúp mình nha!!! cảm ơn mọi người nhiều.
Giải đáp hộ , cho 5 sao, ctlhn nhất và tim
đọc văn bản Cô Bé Bán Diêm (sgk lớp 6 , tập 1) rồi trả lời các cậu hỏi dưới đây : 1.Truyện Cô bé bán diêm được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ mấy? 2.Cô bé bán diêm phải ở ngoài đường phố trong một đêm như thế nào? Vì sao cô bé không dám trở về nhà? 3.Nêu các chi tiết miêu tả ngoài hình của cô bé bán diêm? Những chi tiết đó giúp em hình dung như thế nào về cuộc sống của nhân vật. 4.Những hình ảnh xuất hiện sau mỗi lần quẹt diêm thể hiện những ước mong nào của cô bé bán diêm? Theo em, có thể thay đổi trình tự xuất hiện của các hình ảnh đó không. 5.Nêu cảm nhận của em về thái độ của người kể chuyện với cô bé bán diêm. Phân tích một vài chi tiết làm cơ sở cho sự cảm nhận đó. 6.Đọc lại một số câu văn miêu tả lại cách ứng xử của người đi đường trước tình cảnh của cô bé bán diêm. Em nghĩ gì về cách ứng xử của họ. 7.Trong truyện, tác giả đã sử dụng nhiều hình ảnh, chi tiết tương phản như: cảnh đoàn tụ của các gia đình trong đêm giao thừa với cảnh đói rét, đơn độc ngoài đường phố của cô bé bán diêm; không khi tươi vui ngày đầu năm mới với cảnh tượng em bé chết rét nơi xó tường... Em hãy chỉ ra ý nghĩa, tác dụng của một vài chi tiết, hình ảnh đó. 8.Những câu chuyện cổ tích thường kết thúc có hậu: nhân vật chính được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Theo em, truyện cổ tích Cô bé bán diêm có kết thúc giống như vậy không? Vì sao. Càng ngắn càng tốt nha và phải chính xác nữa bạn nào đủ 2 tiêu chuẩn này mình sẽ bình chọn cho câu trả lời hay nhất nha 👼🏿😍🥰❤🧡💛💚💙
nếu sống ở Campuchia hoặc Lào thời phong kiến em sẽ hành động như thế nào
Fill each blank with a word/ phrase in the box. 1. At the , my brother always helps my parents load the rice onto the truck and drives it home. 2. I often help my parents dry the in the yard in front of my house. 3. Some farmers in my village still use ……………………. to transport rice home. 4. He usually goes the buffaloes with other boys in his village. 5. My pen pal friend says he would like to visit my………..at harvest time to see what farmers do. 6. My friend has never ridden a so he would like to try once. 7. Harvest time is the of the year in the countryside. 8. Our garden is in spring when almost flowers bloom. 9. I like looking at the stars on starry nights. It’s 10. My uncle lives in the city. He says it’s my village.
giải hộ mình bài này với mng ơi , cám ơn mng nhìu nha
Làm giúp mik vs ạ Chỉ còn mấy phút nx là mik phk nộp bài rồi!!
Làm bài 3.5 và 3.9 hộ mik Mik có việc gấp nên nhờ mng giúp
Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm “sao, đánh, nhà, bò”
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến