mng ơi giúp mk nhanh vs nha, 10 rưỡi mk phải nộp rùi á mng, viết thật súc tích, ngắn gọn nhg lại đầy đủ ý hộ mk nhé. các bạn nêu cách dùng từ ngữ, tu từ,... và sắp xếp vào đoạn văn cho hợp lí ạ. Cảm ơn mng
Theo em, đoạn thơ trên đã bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ của tác giả là: Trong lời mẹ ru có biết bao nhiêu điều mà tác giả cảm nhận được. Lời ru của mẹ đã cho tác giả thấy được cuộc đời vất vả của mẹ mình do thời gian, tóc mẹ đã điểm bạc, một màu trắng nôn nao. Thời gian còn làm cho lưng mẹ còng dần xuống nhưng người con thì ngày một cao lên. Tác giả cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có được sự quan tâm chăm sóc của mẹ dành cho mình. Và người con, hay chính là tác giả đã nhìn thấy trong lời ru hiện lên với những kỉ niệm của năm tháng và cũng chính lời ru đó lại là động lực để con tiến đến thành công. Tác giả là thế đấy, một người rất yêu thương mẹ của mình, có hiếu với cha mẹ mình.