Có nhiều người đinh ninh rằng: “Tôi có tiền, tôi có thể mua được tất cả”. Ta có khẳng đinh ngay rằng, đây là một ý kiến hoàn toàn sai lầm. Tiền, đơn giản mà nói, chỉ là trung gian giữa các giá trị vật chất, tiền chỉ là “đơn vị tự do” giúp ta trao đổi, như việc ta có tiền lương để chi tiêu, ta chỉ đổi từ công sức thành vật chất. Khi nói tiền có thể mua được mọi thứ, là có nghĩa hạnh phúc, sức khỏe và tri thức đều mua được thì là hoàn toàn vô cứ. Vì sao có những người bị ung thư mà chữa khỏi mà lại có những mà vẫn có người chết dù rất giàu. Vậy, sức khỏe chỉ có từ ăn uống điều độ, hợp lý, tập thể dục. Hay kiến thức, ta có thể thuê hàng trăm gia sư, mua hàng ngàn quyển sách mà không học, mà ta không học thì ta cũng chả có gì cả, giáo viên chỉ dạy bạn chứ không ép kiến thức vào đầu bạn được. Hạnh phúc cũng như thế, thế nên tiền là thứ chỉ giúp ta tồn tại chứ không giúp ta sống.