1. Những ước mơ đáng quý, đáng trân trọng đó luôn là niềm tin và hi vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi người để sống, để cảm nhận và hướng đến ngày mai .
2. Bởi vì đã là con người thì ai cũng có những ước mơ và khao khát cho riêng mình, mỗi ước mơ dù là bình dị hay phi thường nhưng chúng đều cao quý và đáng trân trọng . Nhờ có ước mơ mà con người biết hướng đến ngày mai, biết cố gắng và phấn đấu hơn để có một tương lai tốt đẹp.
3. Việc tác giả kể ra những ước mơ thật của con người cho thấy rằng ai trong chúng ta cũng có những ước mơ của riêng mình. Điều này tác động vào tâm lí người đọc và đánh thức ước mơ vốn ấp ủ từ lâu trong họ để họ có quyết tâm hành động để thep đuổi ước mơ của mình.
4. Ước mơ của cậu bé mồ côi mong có ngày được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ làm em xúc động nhất . Bởi vì không có gì trên đời ấm áp và thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Ấy vậy mà em bé này sinh ra lại thiếu đi tình cảm rất đỗi thiêng liêng ấy . Điều này thật là bất hạnh cho một đứa trẻ thơ quá nhỏ và còn ngây thơ như em.