Trong gia đình em có rất nhiều loài cây . Nhung loài cây em yêu quý nhất là cây đào.
Nó đã ở với nhà em 3 năm nay rồi. Lúc em cùng bố trồng nó còn bé xíu mà giờ đã to che hết một chòm rông lớn . Cứ đến gần tháng 10 em lai cùng bố tỉa lá cho nó để khi đến tết còn nở hoa . Năm nào cũng thế em cứ mong mãi đến ngày nó nở hoa. Đợi những cành hoa màu hồng mà người ta nói nó tượng chưng cho tết nở rộ.
Cuối cùng nó cũng nở nó nở vào gần cuối tháng 12 . Đó là cây đào mà có rất nhiều kỉ niệm đối vs em.
Đó là cây đào có rất nhiều kỉ niêm vs em vì nó là cây mà 2 bố con em đã trồng và vất vả chăm sóc và đó lạ cái cây em yêu quý nhất