Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu của mỗi người dân tộc Việt nam ta. Vậy lòng yêu nước là gì? Nó là tình cảm, yêu thương, gắn bó sâu sắc nặng và tinh thần cũng như trách nhiệm xây dựng của mỗi người dân Việt Nam. Đối với tôi, đó là một lẽ dĩ nhiên bởi truyền thông ấy! Thực tế đã chứng minh cho ta thấy có rất nhiều vị anh hùng dân tộc hy sinh vì đất nước hay các bác nông dân vất vã trồng lúa cho dân. Cũng có những người cống hiện bằng kiến thức và tiền bạc để xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh. Ý nghĩa của điều này đã được các chiến thắng vẻ vang của dân tộc chứng minh trước giặc ngoại xâm bằng những trận đấu, kiến thực, công nghệ,...Tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức được điều đó, có những người đã bán đứng đất nước, tuyển truyền phản động về nước. Trước những hành động đó, ta nên tỏ thái đọ quyết liệt ngăn chặn và biện pháp để khắc phục. Riêng em, em sẽ cố gắng học tập để giúp nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa ta ngày một giàu mạnh.Mọi người ơi, hãy cùng nhau xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh nhé !
CHÚC BẠN HỌC TỐT !
CHO MÌNH XIN HAY NHẤT + 5*+ CẢM ƠN NHÁ ! THANKS BẠN.
@tomodo