MB:
Giới thiệu tác giả, tác phẩm và tình yêu làng của ông Hai.
TB:
- Lúc chưa tản cư ông luôn hăng hái trong việc đánh giặc cứu nước.
- Tuy hoàn cảnh nên ông phải cùng vợ và con đi tản cư.
- Dù đã tản cư đến nơi khác nhưng tình yêu làng, lúc nào ông cũng nghĩ về làng.
+ Ông lúc nào cũng tự hào khi kể về về làng của mình với mọi người.
-> Thể hiện nỗi nhớ và niềm tự hào về quê hương của ông Hai.
- Cảm xúc khi ông Hai biết tin làng chợ Dầu theo giặc:
+ Tâm trạng thay đổi đột ngột,không tin vào chuyện đó, ông Hai bàng hoàng: “cổ ông nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân … giọng lạc hẳn đi”..
+ Sự đau đớn thể hiện rõ qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của ông lão.
+ Ông lảng sang chuyện khác và ra khỏi đám đông.
+ Ông rất bất ngờ và phải hỏi lại, ông sơ mình nghe nhằm.
+ Nhưng do người nói là người từ làng đến tản cư, nên ông đành tin.
+ Đây cũng là lúc tình yêu làng của ông thể hiện rất rõ.
- Sau tất cả ông cũng biết được tin làng mình theo giặc là tin lá cải và ông vui mừng đi khoe khắp nơi dù nhà đã bị cháy.
KB: Nêu lên suy nghĩ của bản thân cũng như cảm nhận về nhân vật ông Hai và tác phẩm.