mọi người giúp mình với!!!
Câu 1:
Trong lời bài hát Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến có câu hát:
Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Dựa vào câu hát và hiểu biết của em, hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 - 12 câu trình bày
suy nghĩ về vai trò, ý nghĩa quan trọng của gia đình trong cuộc sống của mỗi người.
Câu 2. Cho câu thơ:
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
.....
a. Chép tiếp sáu câu thơ tiếp sau các câu thơ trên và cho biết nội dung chính của đoạn thơ vừa
chép.
b. Trong bốn câu thơ đầu đoạn thơ vừa chép, tác giả nhận ra thu sang qua những tín hiệu nào?
c. Giải nghĩa các từ: "phả", "chùng chình". Các từ ấy góp phần gợi tả không khí, đặc trưng gì của
mùa thu?
d. Ghi lại cặp từ trái nghĩa trong bốn câu thơ cuối đoạn thơ em vừa chép và cho biết tác dụng của
các từ ấy trong việc thể hiện bức tranh thiên nhiên mùa thu.
e. Cảm nhận của em về hai câu thơ cuối đoạn thơ vừa chép.
g. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 12 câu) theo mô hình tổng - phân - hợp nêu cảm nhận của em về
vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên khi mùa thu sang được thể hiện trong các câu thơ em vừa chép.
Đoạn văn có sử dụng khởi ngữ và thành phần tình thái (gạch chân).
Câu 3. Em hiểu thế nào về câu thơ "Sấm cũng bớt bất ngờ - Trên hàng cây đứng tuổi"?
Câu 4: Cảm nhận về tình cảm người cha dành cho con trong bài Nói với con của Y Phương?
Câu 5: Từ bài thơ Nói với con của Y Phương hãy nêu suy nghĩ của em về cách ứng xử đúng đắn
với những ân nghĩa, ân tình của quê hương?