Trong xã hội hiện đại của chúng ta cũng có những người vẫn còn lòng thương dành cho đồng loại, cho những người trong cộng đồng của mình. Nhiều thầy cô giáo sẵn sàng tới những vùng sâu vùng xa để dạy học cho những trẻ em nghèo.
Nhiều bạn trẻ sinh viên tình nguyện không quản đường xá xa xôi mang những món quà của mình dành tặng cho những trẻ em nghèo vùng biên cương, hải đảo xa xôi, vùng núi non hiểm trở. Đó là những con người có tấm lòng cao cả, có tình thương dành cho đồng loại của mình. Những bạn trẻ này thật là đáng quý họ đang sống cống hiến hết sức trẻ của mình cho quê hương, đất nước, mang lại những giá trị nhân văn cao đẹp cho những con người những số phận bất hạnh xung quanh mình. Những người Việt Nam trẻ tuổi này đã thắp sáng lên những niềm tin vào tương lai của thế hệ trẻ nước nhà. Ví như một người có lòng yêu thương dành cho những người xung quanh mình, là một người luôn quan tâm tới người khác. Nếu chúng ta đặt không đúng tình cảm của mình, đặt tình thương của mình không đúng nơi đúng chỗ thì chúng ta sẽ gặp những hậu quả xấu, bởi trong xã hội có những người luôn lợi dụng lòng tốt của người khác để tìm cách trục lợi cho riêng mình.
Tình yêu thương là một món quà mà thượng đế ban tặng cho con người chúng ta là điều mà chúng ta cần phải nâng niu trân trọng khi sống trong xã hội. Nếu mất đi tình yêu thương thì con người sống với nhau sẽ vô cảm, không có sự rung động, vô tri vô giác cuộc sống con người sẽ lạnh lẽo cô đơn vô cùng.