Cho tam giác ABC. Qua A vẽ đường thằng song song BC, qua C kẻ đường thẳng song song AB, 2 đường thằng trên cắt nhau tại D. a. Chứng minh AB=CD b. Hai đường thằng AC và BD cắt nhau tại I. Chứng minh IA=IC; IB=ID c. Trên đoạn AD lấy điểm E. Trên tia đối IE lấy F sao cho IE=IF. Chứng minh B; F; C thẳng hàng.
Viết đoạn văn vận dụng phép phân tích và tổng hợp về tầm quan trọng của việc đọc sách
Giúp mình giải các hệ pt với ạ , mấy câu cũng đc , mong mọi người giúp đỡ 🙇
Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu anh (chị) hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến: “Trong cuộc sống con người cần biết kiềm chế sự nóng giận”
Xin giúp em Em đang cần gấp (x+12)*(x-3)=0
Đọc Đoạn Văn Sau Và Trả Lời Câu Hỏi: Thiếu chỗ chơi của trẻ em,tác hại không thể lường hết.các em xuống lòng đường đá bóng,lên vỉa hè đánh cầu lông,quật con quay bất cứ lúc nào...tất cả đều là mất trật tự,không an toàn cho đường phố.Tất cả đều gây cản trở giao thông và có thể gây cản trở giao thông và có thể gây ra các trường hợp nguy hiểm khó tránh khỏi.vì phải tự túc chỗ chơi,không ít em trèo cây khều ve,bắt tổ chim;một số em ra sông,hồ bơi lội...nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. a.Luận Điểm Chính Của Đoạn Văn Trên Là Gì? b.Để Làm Sáng Tỏ Luận Điểm,Tác Giả Đã Sử Dụng Những Luận Cứ Nào?
bạn nào rảnh tay vẽ hộ mình cung sư tử nữ và 1 anime nữ tóc ngắn nha bạn nào đẹp mình vote 5 sao + cau trả lời hay nhất. nhớ kí tên nha
35,6 + (323,6 - 106,94 ) : 2.3/10 x 42%
Trong truyện ngắn “Vợ nhặt” nhà văn Kim Lân đã hai lần miêu tả giọt nước mắt của bà cụ Tứ khi Tràng đưa cô vợ nhặt về nhà giới thiệu : “Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?” và sau khi chấp nhận cô con dâu: “ Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật: Kể ra có được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai chấp nhặt chi cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá... Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy ròng ròng”. (Kim Lân- Ngữ văn 12, tập hai, NXB giáo dục Việt Nam,2015,trang 28, tr29) Phân tích hình ảnh bà cụ Tứ trong hai lần miêu tả trên, từ đó làm nổi bật tình thương con của nhân vật.
một gen dài 0,48 micromet và có số nu loại G=15%. Xác định số lượng, tỉ lệ từng loại nu của gen
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến