mọi người hộ em với viết cho em một bài văn tả khu vườn viết tiếp cho em em viết dở như này Em đã thấy rất nhiều khu vườn, khu vườn nào cũng có những đặc điểm riêng. Nhưng em thích nhất là khu vườn trong công ty của bố em ở Thái Nguyên. Vì công ty gần nhà ông bà em nên mỗi khi sang thăm ông bà cùng bố mẹ em đều qua công ty chơi. Trong khu vườn, được trồng rất nhiều rau xanh và các loại cây ăn quả . Khi em đi vào vườn chơi em hay chào các bác làm vườn, vì em ngoan và lên phép nên hay được các bác tặng một quả lê để ăn. Cây lê được em và bố em chồng. Hai bố con đã đưa nhau ra chợ để tìm ra cây lên ưng ý nhất. khi ra chợ em chỉ ấn tượng nhất với

Các câu hỏi liên quan