* Em đồng ý với ý kiến trên
DÀN Ý THAM KHẢO
1. Mở bài
- Giới thiệu dẫn dắt vấn đề
2. Thân bài
* Đoạn trích trên là một tác phẩm của tác giả Hae Min trong cuốn sách "Yêu những điều không hoàn hảo". Đoạn trích đã cho ta thấy mối quan hệ giũa yêu thương và hiểu nhau. Sẽ có hai luồng ý kiến về tính đúng sai của vấn đề này. Có người sẽ cho rằng yêu thương không nhất thiết phải hiểu nhau, những cung co người sẽ cho rằng muốn yêu thương được trọn vẹn thì bắt buocj phải hiểu nhau. Còn tôi, tôi cho rằng ngữu liệu mà tác giả đưa ra là đúng, sự hiểu nhau chỉ là phạm trù nhỏ của yêu thương chứ không phải tất cả
*Giải thích
- Yêu thương là cảm giác khiến cho mình hạnh phúc nhất và cũng khiến mình khổ đau nhất. Đó là tình cảm cao đẹp giũa con người với con người. Nó cps vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống con người. Nó chính là sợi dây gắn kết giữa người với người, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, xã hội tốt đẹp hơn.
- "Hiểu nhau" là khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nhận thức, nắm bắt được suy nghĩ của họ.
* Bình luận:
- con người vẫn có thể "yêu thương nhau trọn vẹn mà không cần hiểu nhau một cách trọn vẹn." Thứ mà ta yêu thương chính là con người, tính cách của họ, có những việc họ không muốn tiết lộ hay có những viecj không liên quan đến mối quan hệ của hai người
- Hiểu nhau là bằng lý trí còn yêu thương là bằng trái tim, trái tim chính là kim chỉ nam dẫn đường tốt nhất cho mọi mối quan hệ
- Tình yêu chân chính là tình yêu không cần điều kiện, nó xuất phát từ sự chân thành giữa con người với nhau. Tình yêu thương đích thực xóa nhòa ranh giới của sự phán xét, khiến ta có thể sẻ chia ngay cả khi ta không hiểu biết gì về họ
- đặt con người ở tâm thế không nhất thiết yêu cầu mình phải hiểu hết mọi người, hiểu hết mọi hành động, suy nghĩ của người thân mới có thể trao yêu thương. Trong tình yêu thương, còn cần ở mỗi người sự bao dung, tôn trọng, thông cảm sự khác biệt và lựa chọn của người khác...
* mở rộng:
- Dù cho" Chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau trọn vẹn mà không cần hiểu nhau một cách trọn vẹn ", thì tình yêu thương vẫn cần xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu. Ta cần phải hiểu những thứ căn bản nhất của người ta muốn trao đi yêu thương
* Phản đề
- Có những con người sống vô cảm, không biết trao đi yêu thương, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Đây là những người thật đáng phê phán
* Liên hệ
- Chúng ta cần phải trao đi yêu thương và lan tỏa yêu thương
3. Kết bài