Trong cuộc sống , không ai có thể là một người hoàn hảo tới mức không hề phạm lỗi hay gây ra sai sót gì em cũng chẳng ngoại lệ . Cho dù em đã rất cố gắng không làm phiền lòng tới mọi người xung quanh nhưng cũng đã có lần em gây ra một sự việc khiến bố , mẹ mất vui mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ mãi.
Hôm ấy , bố em cùng mẹ em tổ chức một bữa cơm thân mật để mừng tổng kết em được học sinh giỏi. Bàn ghế đã xếp gọn gàng , các món ăn cũng đã bầy đủ hết ra bàn mùi thơm bốc lên phưng phức.Bố em lấy một chai nước ngọt đã mua từ sáng rót vào cốc của em và của em gái em . Sau đó,bố em xới cơm vào từng bát và nhờ em đi rửa ít rau thơm. Khi đang rửa rau thơm trong bếp thì mẹ em gọi em ra ăn cơm em vội bê rổ rau ra ngoài nhưng vội vàng thế nào lại vấp phải cái chân ghế làm đĩa rau văng ra tung tóe lên bàn đã thế còn làm đổ vỡ cốc nước ngọt mà bố em đã rót từ trước.Em luống cuống xin lỗi bố và mẹ . Mẹ em nhẹ nhàng nói với em : không sao! . Rồi mẹ em đi lấy chổi quét dọn mảnh cốc vỡ tung tóe dưới đất . Tuy bố mẹ không mắng hay quát gì nhưng em biết mình đã làm bố mẹ mất vui trong bữa ăn ngày hôm đó.
Câu chuyện chỉ có thế nhưng vẫn luôn là một bài học luôn nhắc nhở em làm việc gì cũng phải từ từ, cẩn thận.
#NO COPY
Xin câu trả lời hay nhất ạ !