Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng cao đẹp và thiêng liêng trong cuộc đời mỗi con người. Mẹ- chỉ một tiếng đơn sơ ấy thôi nhưng rất thân thương và gần gũi với mỗi chúng ta. Trên thế gian này nếu hỏi có tình cảm nào đẹp nhất thì xin trả lời đó là tình mẹ. Ngay từ khi chúng ta còn nhỏ, mẹ đã hết mực yêu thương, quan tâm và lo lắng cho chúng ta. Mẹ luôn là bờ vai vững chắc che trở ta trước những phong ba, bão táp của cuộc đời. Dù cho cuộc sống này có khó khăn, mệt mỏi,có dồn bao nhiêu áp lực lên đôi vai của mẹ thì mẹ vẫn sẵn sàng gánh chịu hết. Mẹ là bình phong vững trãi bảo vệ con trước bao giông tố của cuộc đời. Mẹ yêu thương và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Có một điều đặc biệt là con cái dù có lớn cỡ nào thì trong mắt mẹ chúng vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng cần được vỗ về, yêu thương. Cũng bởi thế mà mẹ luôn là người lặng lẽ ở phía sau theo sát con trên suốt hành trình sống của mình. Mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón con trở về. Bất cứ khi nào con cảm thấy mệt mỏi nhất, chấn nản nhất thì con hãy luôn nhớ rằng vẫn luôn có một gia đình với vòng tay mẹ sẵn sàng ôm lấy con. Mẹ có thể làm tất cả, hi sinh tất cả miến sao con được hạnh phúc. Bởi hạnh phúc của con cũng chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời của mẹ. Tình mẹ bao la và cao cả là vậy, vậy chúng ta cần phải làm gì đẻ xứng đáng với tình came ấy. Phận làm con cần quan tâm, yêu quý mẹ nhiều hơn. Những ngày lễ, ngày sinh nhật mẹ đừng quên những bó hoa và lời chúc tốt lành nhất dành cho mẹ. Đặc biệt một trọng trách quan trọng của người làm con là phải ngoan ngoãn, hiếu kính với cha mẹ và phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Không quá muộn để làm những việc này nhưng xungc không quá sớm để làm điều ấy. Hãy quan tâm và yêu thương đến mẹ của bạn nhiều hơn khi bà ấy còn khỏe mạnh. Đừng để đến lúc mẹ mất đi rồi ta có muốn hiếu kính với người cũng không kịp nữa.