Làm tiếp phần b1:
Và đặc biệt không thể nào bỏ quên được những trang sách lịch sử rất dày của đồng bào chúng ta đó chính là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. 2 cuộc chiến tranh dài trường kỳ của dân tộc, và tinh thần yêu nước cũng thể hiện bằng bao sự hi sinh của đồng bào không phân biệt địa vị, giới tính, vùng miền. Tất cả chúng ta đồng lòng như một , không ai khác ai vì tinh thần yêu nước của đồng bào ta vẫn luôn sôi sục trong trái tim của mỗi con người ta lức bấy giờ . Và ngay từ khi thực dân Pháp ác độc xâm lược nước ta cho đến khi giới cầm quyền phản động nhà Nguyễn đầu hàng với truyền thống yêu nước rất nhiều lực lượng gồm các văn thân sĩ phu yêu nước và các tầng lớp nhân dân dù nghèo đói hay giàu có đã lần lượt đứng lên đấu tranh chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp.
Đến cách mạng tháng Tám năm 1945 dân tộc Việt Nam ta bước được vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Vâng! Đó chính là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc dân chủ của giai cấp công nhân kết hợp được chặt chẽ hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc đã đọc dứt khoát bản tuyên ngôn độc lập của đất nước Việt Nam ta :
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến dù lâu hay muộn . Vào ngày 9 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến toàn quốc chính thức bắt đầu. Nhân dân cả nước nhất để đứng dậy đánh giặc cứu nước trong 9 năm kháng chiến trường kỳ với hàng trăm trận đánh, nhân dân ta đã đẩy kẻ địch từ thế mạnh giữa âm mưu đánh nhanh sang thế yếu buộc phải đánh lâu dài với ta và cuối cùng bị thất bại hoàn toàn Điện Biên Phủ năm 1954 . Nhận dân ta chiến thắng bằng tinh thần yêu nước nồng nàn và đặc biệt phải kể đến sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch . Bác Hồ đã chính thức trực tiếp ra trận. Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 là chiến dịch Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên quân và dân chiến đấu. Bác với dân như hoà làm một , Bác "không có cái dáng" của người lãnh đạo ở chỗ ăn mặc sang trang nghiêm trong , chỉ biết lo thủ tục hành chính . Mà Bác ăn mặc giản dị , nếu việc thường xuyên của các bộ chính trị là ngày ngày lo việc giấy tờ thì Bác lại luôn đi thăm dân cùng dân tham gia mặt trận trực tiếp . Cái dáng "uy nghiêm" này không phải nhà lãnh đạo nào cũng có được !
Nối tiếp Pháp thì đến cường quốc mạnh nhất thế giới đó là Mỹ . Mỹ quyết tâm cướp nước ta , khiến người dân phải chịu bao nhiêu khổ sở gánh nạn . Hàng ngày , mưa bom rơi ào ạt . Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không đã cướp đi sinh mạng bao nhiêu người nhưng nhờ có lòng yêu nước , bao nhiêu trai trẻ sẵn sàng nhập ngũ mà hi sinh, một phần công sức đóng góp rất lớn giúp chiến thắng giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước . Tình yêu nước giai đoạn này hết sức mạnh mẽ, bằng một con đường chung nhất: đấu tranh giải phóng dân tộc.
Có rất nhiều tấm gương tiêu biểu , như Bác Hồ người đã lãnh đạo quân dân ta và ra đi tìm đường cứu nước . Bà mẹ Việt Nam anh hừng ngày đêm tiếp sức cho tiền tuyến xa xôi . Những tấm gương đẹp đẽ ấy luôn xứng đáng được tôn vinh như những ngôi sao sáng .
c.
Tinh thần yêu nước bao la ấy không những thể hiện qua cuộc sống hàng ngày mà nó còn được thể hiện qua các văn bản đã được học . Như văn bản "Nam quốc sơn hà " , ta có thể thấy được rằng tinh thần yêu đất nước căm thù giặc được thể hiện rõ ràng . Lý Thường Kiệt khinh thường , căm thù giặc ngoại xâm và có tinh thần yêu nước nồng nàn . Chúng ta và cũng như tác giả của Nam quốc sơn hà đều có niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của dân tộc trước kẻ thù xâm lược chính là biểu hiện tập trung và cao độ nhất của tinh thần yêu nước.
Hay một tinh thần vô cùng tiêu biểu cho lòng yêu nước của tuổi trẻ . Chính là Lượm - Tố Hữu, dù còn nhỏ tuổi nhưng Lượm không hề tiếc nuối tuổi trẻ mà sẵn sàng đi ra ngoài chiến trường , sãn sàng vụt qua mặt trận dù đạn bay vèo vèo , cậu không bao giờ nản chí trước những gian nan khổ sở vẫn sẵn sàng đi khắp nơi liên lạc truyền thông tin . Bảo sao cái sự ra đi của cậu đẹp đẽ như thế , cậu ra đi trong quê hương như là ra đi trong lòng yêu nước nồng nàn của chính trái tim tâm hồn nhỏ bé của cậu , đi trong quê hương , lúa thoang thoảng đâu đây . Thời đó , bao nhiêu chiến sĩ chết dưới tay giặc nên việc thả hồn theeo quê hương nằm giữa đồng lúc có lẽ cũng là điều mà Lượm mãn nguyện nhất .
Đặc biệt phải kể đến là Bác Hồ . Lòng yêu nước, thương dân của Bác tỏa sáng trong thi ca . Cả đời của Bác cống hiến cho đất nước dân tộc . Khi Bác viết một bài thơ thì sẽ luôn là về đát nước Việt Nam bởi Bác đạt dân lên hàng đầu đặt hạnh phúc của đất nước lên hàng đầu . Bác cho ràng và Bác khẳng định trong tim Bác chỉ có duy nhất một điều rằng :" trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Bởi vậy mới nói những bài thơ về Bác thì luôn chứa chan tình yêu nước xao xuyến lòng người . Như Tố Hữu đã từng viết rằng
“Yêu Bác để lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”
Đó chính là tình cảm và là nguyện ước cao đẹp của chúng ta . Bác như thiên thần xuất hiện tạo ra những sự vĩ đại đẹp đẽ và cao cả quý báu nhất . Các thơ ca thì làm gì có ai bỏ quên cái đẹp bởi cái đẹp không chỉ tồn tại và có trong thơ ca mà cái đpẹ chính là tạo hoá là nguồn sống của thơ ca . Có cái đẹp thì thơ ca mới quyến rũ đi sâu và thắt chặt trái tim lòng người hào pha quý phái . Dù trái tim có lạnh lẽo yêu kiều tới đâu thì thơ ca sẽ xen lẫn xâm chiếm toàn bộ tới đó . Xao động lòng người , mêm hoặc lòng người và truyền cho ta thứ quý báu chính là Lòng Yêu Nước .
Hay trong bài Người đi tìm hình của nước được Chế Lan Viên sáng tác :
Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre
Chao ôi , ai không yêu Bác thì có còn là dân Việt , làm sao quên được thời khắc xúc động và thiêng liêng đối với Bác, đối với Tổ quốc, nhân dân. Chế Lan Viên đã thành công vượt sức tuongr tượng khi miêu tả lại đầy đủ cảm xúc cảm giác hình ảnh chân thực tới bao nhường nào .
d.
Nhưng có những người vẫn còn thắc mắc hay không hiểu được vai trò quan trọng của Tinh thần yêu nước.Tinh thần yêu nước ấy là chìa khóa vạn năng có thể đưa đất nước vượt qua mọi gian nan thử thách. Là dòng sữa ngọt mát nuôi dưỡng bao tâm hồn những người con đất Việt. Là bệ đỡ vững chắc cho mọi thành công sau này của thế hệ người Việt Nam. Là nguồn cảm hứng bất tận đi vào biết bao trang văn trang thơ, nói chí tỏ lòng, diễn tả bất tận mọi cung bậc tình cảm của lòng yêu nước.Và tất cả khiến con người ta sống có trách nhiệm hơn với gia đình quê hương đất nước. Lòng yêu nước có thể nói là một phần trong cuộc sống của chúng ta.Lòng yêu nước có thể cảm hoá cho ta nhiều điều . Lòng yêu nước thiêng liêng lắm mà cũng bao la lắm. Nhờ lòng yêu nước mà ta chiến thắng bọn giặc giúp ta có lại hoà bình như bây giờ , tất cả là nhờ lòng yêu nước . Khó có thể phủ nhận 1 điều rằng lòng yêu nước là nhân tố quyết định thắng lợi trong công cuộc đấu tranh xâm lược và bảo vệ đất nước.Vậy mới nói lòng yêu nước chiếm một vao trò rất lớn trong ta , trong đất nước Việt Nam này .
e.
Giờ đây đã hoà bình chúng ta là tầng lớp giới trẻ những mầm non mới mọc nên cũng cần phài có trách nhiệm với quê hương và đất nước nhiều hơn nữa . Trước hết , chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như là giúp đỡ mọi người, tìm hiểu về truyền thống lịch sử dân tộc, nỗ lực tiếp thu tri thức nhân loại . Hay đơn giản là lòng yêu nước còn thể hiện ở việc bản thân mỗi cá nhân cố gắng hoàn thành mục tiêu tốt đẹp của bản thân. Khi mỗi cá nhân phát triển, tức là cả cộng đồng cùng phát triển, cả xã hội cũng không phải có mỗi ta nên hãy thêm yêu mọi người , yêu quý bạn bè và cố gắng nhiều hơn nữa là yêu thiên nhiên đất nước của chúng ta để xã hội , Việt Nam ta ngày càng có thêm nhiều cơ hội phát triển hơn nữa . Yêu cảnh sắc thiên nhiên quê hương và yêu cả nơi chôn rau cắt rốn. Chúng ta , cả gia đình Việt Nam là một gia đình , là một cộng đồng là cả một nhà gồm 54 anh chị em không phân biệt màu da tiếng nói giới tính hay tuổi tác . Hãy cố gắng hơn nữa . Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình , hãy làm tròn trách nhiệm và bổn phận của những mầm non chúng ta , bởi trái đất không thể thiếu trẻ em và Việt Nam không thể thiếu trẻ em . Cố gắng hơn nữa thật cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành trách nhiệm bổn phận là mầm non , trách nhiệm của giói trẻ hiện nay .