Xin chào, tôi là Jenny. Tôi 14 tuổi. Tôi sống trong 1 thành phố lớn ở England gọi là Leicester. Tôi nghĩ cuộc sống trong thành phố lớn rất tuyệt diệu. Tôi luôn có nhiều thứ để làm và có rất nhiều nơi để tham quan. Tôi thích đi đến rạp hát hoặc rạp chiếu phim và bảo tàng. Tôi thích nhạc pop và thường có những buổi hoà nhạc pop ở thành phố. Chúng tôi đi đến đó với bạn của mình. Tôi phát điên vì đồ ăn Thái và tôi thường tới nhà hàng Thái với bố mẹ của tôi. Thứ duy nhất tôi không thích ở thành phố là giao thông. Luôn có nhiều xe ô tô và xe buýt ở Leicester và đôi khi hơi khó khăn để di chuyển xung quanh các khu phố.
Bạn thân của tôi Daniel sống ở một ngôi làng nhỏ gần Leicester. Daniel nghĩ cuộc sống ở nông thôn sẽ rất tốt. Không có giao thông nào ở đó. Mọi người có thể làm việc ngoài trời. Nó thật bình tĩnh, tĩnh lặng và yên bình ở nông thôn. Có nhiều oxy trong không khí hơn vì có nhiều cây hơn ở xung quanh. Bạn có thể nhìn thấy những bông hoa tuyệt đẹp ở mọi nơi. Có một con sông xinh xắn và khu rừng tuyệt vời ở vùng quê của Daniel. Cậu ấy thường đi chèo thuyền ở trên sông.
Daniel thường xuyên rủ tô đi. Chúng tôi làm nhiều thứ với nhau. Chúng tôi thường xuyên đi đến rạp chiếu phim hay bơi ở hồ bơi ngoài trời tuyệt diệu. Tôi cũng thường xuyên rủ Daniel nữa. Sau đó chúng tôi đi bộ trong rừng hoặc đi bơi ở trên sông.