Câu 1 :
Đoạn trích trên được viết theo thể thơ tự do
Câu 2 :
Trong đoạn trích , tác giả đã gợi nhắc đến hương vị mùi Tết : mùi nhang trầm , mùi mứt gừng
Câu 3 :
Phép điệp ngữ " Mình thương mùi "
⇒ Thông qua phép điệp ngữ , tác giả đã gợi lại những mùi hương nồng nàn đáng quý ngày Tết mà có lẽ cả đời này anh cũng không quên được . Đó là những mùi hương đã đi theo nhà văn suốt thời ấu thơ , lớn lên cùng nhà văn qua bao nhiêu mùa Tết . Đồng thời cũng làm câu thơ trở nên hấp dẫn , sâu sắc và lắng đọng trong lòng người đọc một thứ tình cảm mang rất nhiều " hương "
Câu 4 :
Tấm vé đó là tấm vé lên chuyến tàu trưởng thành , khi đã đi thì sẽ không thể khứ hồi về tuổi thơ . Thời gian luôn chuyển động , nó sẽ không vì thứ gì mà dừng lại để chờ chúng ta . Vì vậy , ngay lúc này , ngay bây giờ , hãy trân trọng từng giây phút đã trôi qua . Hãy quý trọng và biến từng khoảnh khắc thành những kỉ niệm tươi đẹp để mai sau này , chúng ta sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ lại .