Việt Nam ta đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử hào hùng, với những chiến công chống giặc ngoại xâm Hán, Tống, Nguyên, Mông Cổ đến thời lịch sử hiện đại chống đế quốc Mĩ, thực dân Pháo, biết bao nhiêu vị anh hùng đã ngã xuống, tô thắm cho ngọn cờ độc lập: Hai Bà Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu,.. Ngược dòng lại thời gian, dưới sự giày vò, áp bức của quân Thanh và cuộc nội chiến trong nước, có một người anh hùng đã đánh tan quân Thanh, khuất phục Xiêm La, lật đổ chính quyền mục nát Trịnh- Nguyễn, đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ và sự cai quản của họ Trịnh, đó cũng là vị anh hùng mà em kính phục nhất-chính là người anh hùng áo vải Quang Trung.
Sinh ra ở vùng đất Tây Sơn, Quang Trung đã đem lòng yêu nước của mình và quyết tâm đem về đọc lập cho non sông, dân tộc, căm hận lũ vua bù nhìn bất tài, không cai quản được quốc gia. Lớn lên, Tây Sơn cùng Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ-những người ae của ông, goi là ae nhà Tây Sơn, xuống Nam lật đổ nhà Trịnh Nguyễn cùng nhà Hậu Lê, đánh đuổi quân xâm lược Xiêm trên trận địa Rạch Gầm-Xoài Mút. Và ra Bắc chống lại Nhà Mãn Thanh vào Tết Kỷ Dậu. Sau đó, ông ra hàng loạt chính sách phát triển kinh tế Đại Việt, ra Chiếu khuyến nông: Giảm thuế, giải quyết đất hoang, nạn lưu vong, ban Chiếu lập học, khuyến khích huyện xã mở trường học. Công lao của ông đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất, phát triển đất nước dưới triều đại Tây Sơn.
Xin CTRLHN+5*
TỰ LÀM 100%, NO COPY
CHÚC E HỌC TỐT