1.
Theo tác giả, người không có đam mê là một người bệnh, một người không bình thường hay là một người chuẩn bị đi tu, vì đã diệt dục.
2.
Trong đoạn trích tác giả so sánh đam mê với một ngọn lửa mà các thế hệ nối tiếp truyền cho nhau.
3.
“Sống chết đều bằng ngọn lửa do ta tự đốt lên thôi”: Cuộc đời chúng ta sống hay chết là do chính chúng ta quyết định. Câu nói ngắn gọn mà ý nghĩa: Đam mê rất quan trọng nhưng phải đam mê cái gì và sống với đam mê như thế nào. Chúng ta sống hay chết, cuộc đời ý nghĩa hay vô nghĩa là do chính những đam mê ta đã chọn quyết định tất cả.
4.
Em có đồng tình với quan điểm" đam mê học là niềm đam mê không bao giờ phản bội con người”
Vì đam mê học hỏi là khao khát tìm kiếm, chiếm lĩnh những kiến thức, kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Đã có câu nói "Học, học nữa, học mãi". Có đam mê học hỏi ta mới hoàn thiện được nhân cách sống, góp phần tạo nền xã hội văn minh, tiến bộ. Những người không đam mê cũng không có hứng thú học hỏi bất cứ một thứ gì thì sẽ cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, mệt mỏi và dễ nản chí mỗi khi gặp khó khăn. Vì vậy ta cần nuôi dưỡng niềm đam mê của chính mình cũng như tìm tòi, học hỏi thêm các niềm đam mê khác. Đam mê học hỏi chính là chìa khóa giúp chúng ta bước vào cánh cửa thành công trong cuộc sống.
ĐẦU EM CÓ VẬY THÔI, EM KO SPAM NHÉ...EM NGHĨ ĐC Z THÔI..:(((