Từ câu chuyện của cô bé và cậu bé trong hai đoạn văn trên đã gợi cho em nhiều suy nghĩ về sự vô tâm của con cái đối với cha mẹ hiện nay.Vậy vô tâm là gì?Vô tâm là không quan tâm,thờ ơ,lạnh nhạt,không để ý đến những gì xung quanh.Sự vô tâm của con cái với cha mẹ chính là việc con cái không để ý,không quan tâm đến những người sinh thành nuôi dưỡng mình.Sự vô tâm được biểu hiện vô cùng đa dạng.Như không quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ,không giúp đỡ cha mẹ,thờ ơ với những nỗi vất vả của cha mẹ,đòi hỏi cha mẹ phải đáp ứng yêu cầu trong khi điều kiện gia đình khó khăn.Sự vô tâm của con cái đối với cha mẹ ngày càng lan rộng và phổ biến.Chẳng hạn như hai đoạn văn trên,khi mà người mẹ đang cắm cú nhặt đồ và người qua đường cũng giúp nhặt đồ thì cô bé chỉ thờ ơ và đứng đó nhìn,xong còn thản nhiên dặn mẹ lát về mua chè cho mình.Còn cậu bé kia vốn chỉ quan tâm tới sở thích của thần tượng mà không hề quan tâm tới nghề nghiệp và sở thích của cha mẹ.Nguyên nhân dẫn đến sự vô tâm đó là do nhận thức của mỗi người,những người con chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà quên đi việc cần phải chăm sóc,để ý đến cha mẹ.Gia đình thiếu tình yêu thương cũng có thể là do nuông chiều con quá mức,nhà trường chưa chú trọng giáo dục tình yêu thương gia đình.Hậu quả của sự vô tâm khiến mối quan hệ giữa cha mẹ trở nên xa cách,lạnh nhạt,bản thân thì thu hẹp mình lại,trở thành một kẻ thiếu trách nhiệm với cha mẹ.Biện pháp khắc phục là bản thân mỗi người phải nỗ lực,quan tâm,chia sẻ,yêu thương với cha mẹ mình.Mỗi gia đình cần phải thực hiện buổi sinh hoạt chung để tạo cơ hội cho mẹ và con cái hiểu nhau hơn.Là học sinh,em nhận thức được vô tâm với cha mẹ là điều đáng lên án và em cần phải yêu thương,sẻ chia quan tâm đến cha mẹ mình bằng các hành động giúp đỡ làm việc nhà,nói lời yêu thương,trò chuyện cùng gia đình...Mỗi người con hãy tận tình chăm sóc cha mẹ của mình đừng để cha mẹ phải buồn lòng.
Xin Ctlhn!