Tôi từng nghe có người nói thế nay " ươcs mơ hôm qua sẽ là hy vọng của hôm nay và sẽ thành hiện thực của ngày mai " thật vậy ước mơ đó chinhs là cái khát vọng, cái mục tiêu mà mỗi người đề ra trong cuộc sống . Để rồi từ đó nó cứ thúc dục con người thực hiện nó một ước mơ phù hợp là yếu tố quan trọng góp phần làm nên một việc có ý nghĩa. Và để đạt đến cáithanhf quả ngọt ngào thì mỗi người chúng ta cần có một trái tim lôn khát khao thành công , một s chí kiên cường . Ước mơ và hành trình đạt được ns cũng giống như việc một con rùa cạy đua với thỏ. Dù chúng ta không thể đuổi kịp thỏ thì cũng hãy là con rùa chạy nhanh nhất trong số con rùa còn lại . Chỉ cần bạn vẫn luôn chạy về phía trước cũng như Paul nói"sớm hay muộn ,người thành công là nguòi nghĩ mình làm được " bởi bạn không phải người giỏi từ trong trứng , cũng chẳng phải ngậm thìa vàng từ bé vậy phải chăng phải ràng buộc mình như vậy. dù thế nào thì cách cưa thành công vẫn luôn đón chờ ke kiên trì. Thế nhưng dám ước mơ nó lại hoàn toàn khác với việc mạo hiểm cuộc sống , có rất nhiều người đặt ra cho mình những ước mơ xa vời , nằm ngoài tầm kiểm soát họ sống cách thiếu thực tế ,sống trong những ước mơ .Mà lại quên đi chính con người thật , quên đi cái bản năng vốn có đồng thời còn vô số người lại chon cách sống cho qua ngày , không biết ước , không có tiếng nói cho chính mình .Để không để chính mình rơi vào những tình cảnh như vậy thì mỗi người chúng ta cần đặt cho mình những ước mơ phù hợp và thực tế hơn hết là cần một lòng nhiệt huyết ý chí kiên cường với ước mơ của chính mình