Người bạn ở Malaixia của Lan, Razali Maryam đã ở cùng Lan vào tuần trước. Maryam đến từ Kuala Lumpur, cô ấy và Lan trở thành bạn đã được khoảng 2 năm và họ nói chuyện với nhau ít nhất 1 tuần 1 lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Vào ngày đầu tiên của Maryam ở hà nội, Lan đã đưa cô ấy tới hồ Hoàn Kiếm. Cũng như Kuala Lumbur thì Hà nội cũng là một thành phố tấp nập. Maryam cực kì ấn tượng bởi sự xinh đẹp của thành phố là sự thân thiện của con người.
Những ngày sau hai cô gái đi tới lăng chủ tịch và bảo tàng văn hiến, cũng như nhiều công viên và hồ đẹp ở Hà nội. Vào thứ 6 Mary muốn tới nhà thờ hồi giáo ở đường Hang Luoc, Lan đã từng đi qua đây khi đi học trường tiểu học. Tuy nhiên đây là cuộc ghé thăm đầu tiên của Lan. Cô ấy thích không khí yên bình trong khi Mary đang cầu nguyện.
" tôi ước bạn có kì nghỉ dài hơn" Lan nói với Mary trong ngày cuối tuần.
" đúng vậy, tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để ghé thăm thành phố đẹp của bạn. Lan, bạn có muốn tới thăm tôi vào mùa hè năm tới không?" MARY hỏi
" nghe thật tuyệt. Nhưng nó hơi khó khăn để mình có chuyến đi ra nước ngoài. Điều đó phụ thuộc vào bố mẹ. Tuy nhiên ta vẫn giữ liên lạc nhé".