1,Đoạn trích trên thuộc văn bản Thánh Gióng. Văn bản thuộc thể loại truyền thuyết
2, Hoàn cảnh ra đời của gióng rất kì lạ . Khi cậu ra đời đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười cũng chẳng biết đi, đặt đâu nằm đấy.
3, Thông qua đoạn trích trên, em nhận thấy Thánh Gióng là một nhân vật rất kì lạ và đặc biệt. Không như mọi người, 9 tháng 10 ngày là ra đời nhưng cậu phải thụ thai đến tận 12 tháng. Đến khi sinh ra thì cũng không biết cười, biết nói cũng chẳng biết đi . Mẹ cậu cũng có bầu một cách kỳ lạ, khi ướm chân vào một vết chân rất lớn.