Một buổi sáng, vào đúng lúc bình minh, 1 nhà sư bắt đầu leo lên ngọn núi cao. Đó là một con đường hẹp, chỉ vừa bước chân người, uốn quanh ngọn núi và dẫn tới ngồi đền tráng lệ ở trên đỉnh. Nhà sư đi với tốc độ không đều, dừng lại nhiều lần trên đường để nghỉ ngơi và ăn lương khô mang theo. Ông tới được ngôi đền ngay trước khi mặt trời lặn. Sau vài ngày ăn chay và thiền định, ông lại bắt đầu hành trình trở về cũng trên con đường đó, bắt đầu từ lúc bình minh, đi với tốc độ không đều, dừng lại nhiều lần trên đường. (Tốc độ đi xuống đương nhiên nhanh hơn tốc độ đi lên). Chứng minh có một điểm trên con đường đó mà trong cả hai lượt đi và về, nhà sư đều đi qua chính xác vào cùng một thời điểm trong ngày.

Các câu hỏi liên quan