Một hôm nọ khi tôi cũng đã xong bài tập , mình ra thư giãn ở ngoài ban công và thấy nhiều thứ rất hay ho ở ngoài đó
Lúc đầu thì tôi chỉ định ra ngoài để hít thở không khí và vào . Nhưng ý định đó chợt thay đổi khi tôi thấy nhiều thứ hay ho ở ngoài ấy . Đầu tiên , khi tôi buocws ra thì có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua người tôi . Sau đó tôi còn thấy cả thành phố bật đèn sáng rực như ban ngày nhưng không hè có tiếng động nào .Trăng hôm nay thật là đẹp cả không khí buổi tối nay thật là trong lành , dễ thở . Cảnh đêm nay thật là yên tĩnh và lãng mạn . Trước đây , khi tôi còn rất nhỏ , tôi thường chơi với các bạn đồng trang lứa ở dưới sân nhưng giờ thì mọi người đã lớn , ai ai cũng bạn bịu vào việc học hành nên những trò chơi ấy trong thể duy trì được nữa.
Tôi mong này nào cũng được ra ban công ngắm cảnh đẹp như hôm nay . Có lẽ hôm nay tôi may mắn nên tôi đã ra được đây để ngắm cảnh đẹp .