"Một con người là một sự khác biệt, họ xứng đáng không bị lãng quên"
Có lẽ chúng ta (con người) luôn hướng về phía thực tại và tìm kiếm cái đẹp trong tương lai mà quên mất rằng quá khứ đã làm nên vẻ đẹp kì diệu.
Trong hoidap này ai cũng tài giỏi về một lĩnh vực nào đó nhưng chúng ta lại quên mất rằng những con người đang dần dần rời khỏi nơi này để tìm một mục đích khác.
Idol Nhạc họa đó là một danh nghĩa dành cho những người vẽ đẹp nhưng cho đến bây giờ thì có ai từng nghĩ rằng: "hoidap bây giờ chỉ cần biết vẽ không quan trọng xấu hay đẹp thế là thành Idol"
Toi nuối tiếc một thời đã qua với những con người ưu tú với những bức tranh vẽ bằng cả tâm hồn lẫn bàn tay khéo léo. Toi bây giờ cũng đã gần im hơi lặn tiếng vì mục đích sống thay đổi quá nhiều.
Và bây giờ người mới dần dần theo năm tháng sẽ thành Idol, Idol bây giờ sẽ thành người xưa cũ, mong mọi người hãy đừng lãng quên quá khứ mà hãy học tập nó để trở nên tốt hơn.
(Nuối tiếc xưa cũ)
Vẽ tranh semi cô gái tóc dài ôm chậu cây + mặt buồn