Đáp án:
Giải thích các bước giải:
chiều rộng của hình chữ nhật là:
18x4/6=12(m)
diện tích là nhà là:
(18x12):100x32,5=70,2(m2)
chiều rộng là
18:4/6=12(m)
diện tích mảnh đất là
18*12=216(m2)
diện tích đất làm nhà là
216:100*32,5=70,2(m2)
đáp số : 70,2m2
chúc bạn học tốt
câu 1 đọc hiểu ai giúp em vs mn ơi
Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Nước tác dụng với tất cả các kim loại ở nhiệt độ thường. B: Nước không cần cho nông nghiệp, công nghiệp, đời sống... C: Trong nước D: Nước hòa tan được nhiều chất như đường kính trắng, cát, muối.
Mn ơi giúp e với e đang cần rất gấp ạ e xin cảm ơn mn nhiều và rất nhiều ạ
b1 .đặt câu hỏi cho các câu sau 1 thuy goes to school by bus 2I am in grade 6 3 there are four people in his family 4 her eyes are brown b2.viết lại cau sao cho nghĩa ko đổi 1. my school há over 25 classrooms. 2.miss white is face is oval .It is small 3 jane goes to school on foot
Tìm x ∈ Z, biết : -2x -11 chia hết cho 3x + 2
làm hộ em phần D reading với ạ
Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 1 đến câu 3) “ Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dô ng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiệt của đồng quê nội cỏ Ăn Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu tết. Không còn gì hợp hợn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch như các việc lễ nghi. Hồng cốm tốt đôi..và không bao giờ có hai mùa lại hòa hợp hơn được nữa; mùa xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền.( Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất mình thay dần bằng những thứ bóng bảy hòa nháng và thô kệch bắt chước người ngoài; những kẻ mới giàu vô học có biết đ u mà thưởng thức được những vẻ cao quý kín đáo và nhũn nhặn?) ( Trích Ngữ văn 7 Tập I, NXBGDVN, trang 160) Câu 1.Nêu xuất xứ của đoạn trích trên. Câu 2. Chỉ rạ và nệu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu văn sau: “Hồng cốm tốt đội..và không bao giờ có hai mùa lại hòa hợp hơn được nữa; màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc hru già Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền." Câu 3. Từ đoạn trích trên, hãy viết đoạn văn ngắn ( 6-8 câu) trình bày cảm nghĩ của em về một món ăn dân tộc mà mình yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một quan hệ từ, một cặp từ đồng nghĩa( hoặc trái nghĩa) và chỉ rõ.
Mn giúp em gấp với ạ em đang cần rất rất rất gấp mn ơi em cảm ơn mn nhiều ạ
tả một ca sĩ đang biểu diễn [ chú ý ko chép mạng] Tả một kỉ niệm khó quên về tình bạn[ ko chép mạng]
Con ơi ! Phải kính yêu thầy giáo con. Hãy yêu thầy vì cha yêu thầy và trọng thầy . Hãy yêu thầy, vì thầy đã hy sinh đời thầy để gây hạnh phúc cho biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ quên thầy. Hãy yêu thầy vì thầy mở mang trí tuệ và giáo hoá tâm hồn cho con. Rồi đây, con sẽ trưởng thành, thầy cùng cha sẽ không còn ở trên đời này nữa, lúc ấy con sẽ thấy hình ảnh thầy thường hiển hiện ở cạnh cha, lúc ấy con sẽ thấy nét đau đớn và lao khổ trên mặt thầy làm cho con phải cực lòng mặc dầu đã cách hàng 30 năm. Rồi con tự thẹn và con ân hận đã không yêu người và trái đạo với người. Lời dặn của người cha gợi cho em suy nghĩ gì?
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến