$#Tham khảo ฅ(♡ơ ₃ơ)ฅ ♪$
Trong một lần đi chơi cùng bố me , tôi đã tận mắt chứng kiến thấy một tiết mục hay của ca sĩ nổi tiếng mà tôi đã hâm mộ từ bấy lâu . Dù không được xin chữ kí hay chụp ảnh . Nhưng tôi cảm thấy tự hào khi một lần trong đời gặp người mà tôi yêu quý . Hoàng Yến chibi - người thần tượng của tôi bức lên sân khấu lớn với vẻ mặt tươi cười chào khán giả . Cả bầu không khí náo nhiệt , reo hò không ngớt . Dù chỉ ở tuổi 25-26 nhưng cô đã nổ lực hết mình vì khán giả và những người đang xem màn ảnh nhỏ . Cô mang trên mình một chiếc áo màu trắng tinh như thiên nga . Ôi một tiếng hát ngọt ngào làm sao ! Dường như ai cũng nhẩm theo giai điệu bài hát . Có những lúc , Hoàng Yến còn nhảy múa theo điệu nhạc làm tôi cũng nhún nhảy theo ! Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như vậy . Những căng thẳng , lo âu trong đầu đã tan biến .Một lúc sau , nhạc vừa dứt thì cô ấy đã vẫy tay chào mọi người . Những khoảng khắc đấy làm tôi nhớ mãi không quên . Có lẽ , năm sau hoặc một ngày nào đó ! Tôi sẽ được tận mắt thấy thần tượng của tôi thêm một lần nữa .
$#Tham khảo ꉂ (๑ › ₃ ू‹)₋₃$
Trong một lần đi tìm Donut - mèo thất lạc . Tôi thấy một cô gái bằng tuổi tôi , dáng người nhỏ nhắn đang cầm một túi sách trên tay . Bỗng nhiên , nhìn kỹ lại thì thấy Donut đang đứng bên cạnh cô bé . Tôi chạy tới và vẩy tay với Donut. Cô bé chạy tới nói :
-Chào cậu ! Đây là con mèo của cậu đúng không ! Tớ thấy nó đi lanh quanh nên chắc là đi tìm chủ của nó. Tớ có cho cậu ấy ăn ít bánh mì sáng nay rồi đúng đợi chủ của nó ấy . May quá , có bạn tới kịp lúc mình mừng lắm !
-Cậu cũng thích nuôi mèo nữa nhỉ !
-Ừm đúng rồi ! Nhà tớ có nuôi một bạn Miu màu trắng đáng yêu lắm !
- Trùng hợp nhỉ !
Kể từ đó , chúng tôi trở nên thân thiết . Tôi dẫn bạn ấy đi ăn rồi bạn ấy lại dẫn tôi đi ăn . Cứ như vậy , chúng tôi còn rủ nhau đi chơi và shopping thư giãn đầu óc . Tôi mong rằng tình bạn này mãi bền lâu .
$=>$$Chuyện$ $tự$ $chế$ $ạ !$
$#Chúc bạn học tốt (๑♡3♡๑) tự làm 100%$
$@$ $We$ $are$ $one$