Câu 1:
- Tác giả cho rằng: "Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận trọn vẹn những giá trị của bản thân khi chưa tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình" bởi vì:
+ Sự bình an là thỏa lòng, là an yên.
+ Sự bình an sẽ nâng đỡ tâm hồn bạn, giúp bạn cảm nhận được trọn ven giá trị trong con người mình.
+ Hơn thế nữa, nó là nguồn động lực to lớn giúp bạn chinh phục khó khăn, thử thách, vươn tới những điều hạnh phúc, bình yên.
+ Không có sự bình an trong tâm hồn, ta sẽ chẳng thể phát hiện, cảm nhận trọn vẹn giá trị trong bản thân. Chưa dừng lại ở đó, nó còn khiến tâm hồn ta luôn căng thẳng, mệt mỏi.
Câu 2:
- Tôi đồng tình với quan điểm "Một chút không trung thực không có gì là xấu cả".
- Bởi lẽ:
+ Trung thực là ngay thẳng, thật thà, nói đúng sự thật.
+ Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể ta bắt buộc phải nói dối để không làm tổn thương người khác.
+ Đôi khi, nói sai sự thật còn là cách khiến mọi người vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Như trường hợp phát hiện ra một người bị căn bệnh hiểm nghèo, khó lòng qua khỏi. Ta phải động viên họ bằng cách nói sai sự thật, từ đó giúp họ thanh thản hơn, sống vui vẻ và tích cực hơn.