“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?”
. Bằng một đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch khoảng 10 câu hãy cảm nhận về bức tranh tứ bình trong đoạn thơ trên, trong đoạn có câu nghi vấn (gạch chân câu nghi vấn em sử dụng trong đoạn văn).