Như chúng ta đã biết, Hồ Chí Minh, vị chủ tịch luôn được người dân hết mực kính trọng này có một nếp sống rất giản dị và thanh đạm. Bác có một lối sống rất thanh cao một cách di dưỡng tinh thần. Vậy, tại sao ta lại có thể nói rằng, phong cách sống của Bác lại vô cùng giản dị thì bây giờ ta cùng nhau tìm hiểu.
Đầu tiên, có thể thấy, vốn hiểu biết của Bác là rất nhiều. Bác đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều nền văn hóa của các nước khác nhau. Không những vậy, Bác còn biết nhiều thứ tiếng và làm rất nhiều nghề. Cách học hỏi của Bác cũng rất Việt Nam, Người tìm hiểu mọi thứ khá uyên thâm, tuy vậy nhưng Người vẫn có thể tiếp thu mọi thứ một cách trọn lọc. Vậy nhưng, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong Người vẫn mãi mãi tồn tại và bất diệt. Có thể thấy rằng, Người học có hiểu biết, Người chọn lọc mọi kiến thức mà Người cảm thấy không nên dùng. Ôi! Cách học của người sao thật Việt Nam, thật Phương Đông, thât mới mà cũng thật hiện đại!
Nếp sống hằng ngày của Bác Hồ thật sự rất giản dị. Mỗi bữa ăn của Người cũng thật đạm bạc, chỉ là những con cá kho, rau luộc,...nhưng dù vậy, Người cũng không phàn nàn mà thích nghi một cách nhanh chóng vì người hiểu rằng, thời buổi khó khăn, có những món ăn như vậy là rất quý giá. Bác cũng rất trân trọng từng hạt gạo vào chưa bao giờ để rơi vãi từng hạt cơm nào. Kể cả nơi ở, nơi làm việc của bác cũng rất mộc mạc và đơn sơ. Chỉ có vài căn phòng và đồ dùng giản dị. Trang phục cũng giản dị không kém, chỉ có áo bà ba nâu, áo trấn thủ và đôi dép lốp,... Tư trang Bác có rất ít, chỉ có vali, vài bộ quần áo và vật kỉ niệm của Người.
Từ những câu nói trên, ta cũng có thể cảm nhận được lối sống của Bác thật sự rất giản dị và thanh cao. Bác sống một cách trong lành, lối sống di dưỡng về tinh thần và quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống của Người cũng rất trong sáng và thanh đạm. Chúng ta có thể lấy cách sống của Người làm một tấm gương soi để có ích hơn trong cuộc sống khắc nghiệt hiện nay.