Bài làm:
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước,.."- đó chính là truyền thống của nhân dân ta. Từ xa xưa cho đến nay, mỗi khi có giặc đến, hay bất cứ mối nguy nào đi chăng nữa, từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ công nhân cho đến các vị lãnh đạo,...thì tinh thần ấy luôn sôi nổi, luôn sục sôi trong mỗi trái tim của từng nhân dân trên khắp mảnh đất dài hình chữ S này. Nó là một làn sóng vô cùng mạnh mẽ và to lớn, nó mạnh tới mức nào? Nó có thể lướt qua mọi sự khó khăn, nguy hiểm, nó có thể nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước! Và cũng vì vậy, cho đến ngày nay, tinh thần ấy đã và đang được lan truyền rộng rãi trên khắp 63 tinh thành bây giờ. Vâng, nó sẽ được lan truyền, lan truyền cho đến khi nào trái tim của chúng ta luôn hướng về đất nước, hướng về lòng "nồng nàn sục sôi'!
Mình KHÔNG COPY, TẤT CẢ ĐỀU TỪ TRONG ĐẦU MÌNH HẾT!
Nếu hay và đúng thì Vote 5sao và Cảm ơn nhoa ÓvÒ Cho mình xin ctrlhn ạ ;^;
Chúc bạn học tốt ÒvÓ