Bài Làm :
Trên thế gian này thì tình cảm cha mẹ dành cho con luôn là ý nghĩa, to lớn nhất. Bài ca dao trên như là một lời ru, một lời nhắn nhủ ý nghĩa của cha, của mẹ dành cho con. Một bài ca dao tràn đầy tình nghĩa, nói về công lao, nghĩa tình to lớn của cha mẹ và điều con cái nên làm đối với cha mẹ của mình. Sử dụng nhiều hình ảnh so sánh gợi tả, gợi cảm về công lao cha mẹ. Cùng với những từ ngữ giàu tính biểu cảm, tăng tính chân thực cho bag ca dao hay. Thật vậy, bài ca dao trên có viết "Công cha như núi ngất trời", công cha còn hơn thế nữa, to lớn và hùng vĩ không gì có thể sánh bằng. Nghĩa tình của mẹ dành cho con thì bao la, mênh mông và vô bờ bến, dạt dào như nước ở ngoài biển Đông. Công cha nghĩa mẹ thật to lớn, núi biển chắc gì đã có thể sánh bằng. Núi biển cũng tượng trưng cho sự bất diệt, vĩ đại và hùng vĩ như công cha, nghĩ mẹ vậy. Có thành ngữ "Cù lao chín chữ" nói đến công lao nhọc nhằn, vĩ đại của cha mẹ đối với con. Chính vì vậy mà người con phải biết trân trọng, nhớ ơn công lao cha mẹ và phải hiếu thảo, sao cho đúng phận một người con tốt. Một bài ca dao hết sức ý nghĩa, tràn đầy nghĩa tình.