Họ là những con người vô cùng khổ cực. Cả thế giới khinh thường học. Họ bị áp bức, bóc lột. Thậm chí họ còn cảm thấy bản thân mình như một tấm lụa đào, mặc dẫu đẹp đến như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể tự quyết định chính tương lai của bản thân mình
Còn trong một tình huống khác, một người phụ nữa không bao giờ có đặt quyền. Phải Ngồi ở nhà chờ người thương đi thi ở xa trong tâm trạng rối bời. Không biết rằng người đó có chung thủy hay không. Không biết người mình thương có cùng ta đi đến hết tận cùng con đường hay không.
Còn khi đã cưới về rồi thì liệu có hòa thật hay không.
Nói chung là người phụ nữa có hàng ngàn bộn bề phải lo toan, từ việc ăn ngủ đến tâm tư tình cảm
.....................................................................................................
Hi vọng giúp được ban !