nêu cảm nhận về bài văn .bài van: Ngày xưa, có một người nông dân thường bán bơ cho người thợ nướng bánh. Một ngày nọ, người nướng bánh quyết định cân miếng bơ để xem người bán bơ cân có chuẩn không. Khi phát hiện bơ bị thiếu hụt, người bán bánh đưa người nông dân ra toà. Quan toà hỏi người nông dân rằng ông ta đã dùng công cụ nào để đo khối lượng. Người nông dân trả lời: - Thưa quan toà, tôi không sử dụng các công cụ đo thông thường, tôi chỉ sử dụng một chiếc cân thăng bằng. Quan toàn hỏi: - Ông đã làm thế nào để cân miếng bơ? Người nông dân đáp: - Thưa quý toà, từ trước tới nay, khi người bán bánh đến mua bơ của tôi, ông ta cũng bán cho tôi nửa cân bánh. Mỗi ngày, khi người bán bánh tới giao bánh mì, tôi đều đặt bánh một bên và bơ một bên đến khi hai bên có khối lượng bằng nhau . Vì vậy, nếu có ai đáng trách ở đây, người đó là người bán bánh chứ.

Các câu hỏi liên quan