- Chính sách khai thác kinh tế của Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Việt Nam là: Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp tăng cường đàn áp các cuộc đâu tranh.
Thực dân Pháp chỉ mang lại mục đích và lợi ích cho chúng, đàn án nhân dân ta gây thiệt hại cho nước nhà vô cùng lớn.
làm giúp mk vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trên Đ1 ghi 5V, Đ2 ghi 3V, 2 đèn này hoạt động như thế nào trong trường hợp trên? Giải thích? Biết U=7V
Ai jup mk hết mặt này vs đang cần gấp ạ
ba bạn Bình, Cường, Dũng đi cùng vận tốc và cùng một lúc xuất phát từ A lần lược đến B, C, D cùng trên đường thẳng d, AH vuông góc với d tại H. Biết HB=2cm, HC=1cm, HD=3cm. Gọi thời gian đi của các bạn Bình, Cường, Dũng lần lượt là t1, t2, t3. So sánh t1, t2, t3.
vì sao 1 người bị giật điên thì k đc cầm tay người nào đó để kéo người đó ra khỏi dây điện
Viết bài văn tả cơn mưa rào dựa vào dàn ý sau 1. Mở bài: Giới thiệu về cơn mưa định tả. – Cơn mưa xảy ra ở đâu? (nhà, trường học, trên đường đi học về,…) – Cơn mưa diễn ra lúc nào? (sáng sớm, xế chưa, chiều tối,…) – Cơn mưa xảy đến như thế nào? (từ từ, bất ngờ,…) 2. Thân bài: a. Trước khi mưa: – Bầu trời: cao và xanh đột ngột chuyển sang âm u. – Mây ở đâu kéo đến giăng kín trời. – Những cơn gió bắt đầu mạnh dần, cuốn tung lá cây. – Mọi người khẩn trương rảo bước về nhà thật nhanh. – Những con chó, con gà cũng vội vàng tìm chỗ trú. b. Trong khi mưa: – Một vài hạt bắt đầu rơi lẻ tẻ, rồi nhanh dần, cuối cùng thành một cơn mưa rào rất to. – Gió mạnh hơn nữa, làm rơi những trái bưởi. – Mưa rơi vỗ mạnh vào mái nhà, xối xả. – Thi thoảng trên trời xuất hiện vài tia chớp lóe sáng và tiếng sấm ầm ì dọa trẻ con. – Mưa ào ào xối trắng cả sân gạch, bung lên những giọt hơi nước. Cả không khí là một màu trắng mơ màng. – Mấy chú gà con trong chuồng vì sợ hãi tiếng mà mà kêu chiếp chiếp liên tục, nháo nhào đòi nấp vào người mẹ. – Chú cóc vui vẻ nhất, kêu ồm ộp như vào với tiếng mưa, tiếng sấm tạo nên một bản giao hưởng của đất trời. – Không khí bất giác trở nên se lạnh, khiến con người ta nổi hết da gà. – Có vài đứa trẻ lao ra tắm mưa. c. Sau cơn mưa – Trời bắt đầu sáng dần, quang đãng như vừa được gột rửa sạch sẽ. – Lấp ló sau những tòa nhà là ánh mặt trời nhẹ buông, rồi cầu vồng dần xuất hiện, đẹp lung linh. – Sân nhà đầy những lá và một vài cành cây mục bị rơi xuống. – Cây cối ướt đẫm dường như nặng nề hơn khi rung rinh trong làn gió nhưng vẫn xào xạc những chiếc lá xem chừng vui lắm. – Chim ùa ra khỏi tổ hót véo von mừng đất trời vừa được tắm sạch sẽ. – Đường phố lại bắt đầu đông đúc, mọi người đang cố làm nốt công việc dang dở của mình. 3. Kết bài: Cảm nghĩ về cơn mưa – Vui mừng vì cơn mưa xóa tan đi oi nóng, mệt mỏi. – Mang đến sự sống mới cho muôn loài.
Cho một bảng vuông 3 x 3 ô . Trong mỗi ô của bảng viết số 1 hoặc số -1 . Gọi `d_i` là tích các số trên dòng i ( i = 1,2,3), `c_k` là tích các số trên cột k (k=1,2,3). a) Chứng minh rằng không thể xảy ra : `d_1+d_2+d_3+c_1+c_2+c_3=0` b) Xét bài toán với bảng vuông n x n.
Cho hàm số y=mx-2m+2 a. Vẽ ĐTHS với m=2
Cảm ơn, xin lỗi vì những điều xảy ra ở thời gian qua , đủ buồn, đủ vui xen kẻ lẫn lộn, nhưng có lẽ nước mắt là nhiều nhất :)). Viết chữ Calligraphy : “ tạm biệt “ ạ. Dòng đầu nói thế thôi, đừng để ý và đừng hỏi vì tôi không muốn sự đồng cảm thương xót hay chia buồn ạ.
passover / be / a festival / which / Jewish peple / celebrate /freedom / slavery
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến