nêu nội dung chính của đoạn thơ:những mùa quả mẹ tôi hái được
mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
những mùa quả lặn rồi lại mọc
như mặt trời,khi như mặt trăng
lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
còn những bí và bầu thì lẫn xuống
chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
và chúng tôi một thứ quả trên đời
bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được hái
tôi hoảng sợ,ngày bàn tay mẹ mỏi
mình vẫn còn một thứ quả non xanh
Nội dung: Bài thơ thể hiện suy tư về mẹ đặc biệt là về mối quan hệ mẹ và con. cũng như sự bày tỏ niềm biết ơn với công lao, tâm đức của người mẹ của người con