This year I just had a very special summer break. There are no clear blue beaches, no prestigious, high mountains, and no beautiful golden sands,.. This year, due to the severe development of the Covid-19 epidemic, everyone Are must be in home, not a gathering, not going out of all, include all em well. At home, although there is no comfortable activity like outside, it is also very safe and good. So, even though it's a special summer vacation, I still like it because it gives me the most relaxing and happiest days with my family...
Có nghĩa là :
Năm nay em vừa trải qua một kỳ nghỉ hè vô cùng đặc biệt. Không có những bải biển trong xanh, không có những ngọn núi cao sừng sững uy nghĩ, cũng chẳng có những bải cát vàng ươm tuyệt đẹp,.. Năm nay , do dịch Covid - 19 có diễn biến nặng nề nên tất cả người dân đều phải ở nhà, không tụ tập, không được đi đâu cả, bảo gồm cả em cũng vậy. Ở nhà tuy là không được có hoạt động thoải mái như ở ngoài, nhưng cũng rất an toàn và được. Vậy nên, tuy là kỳ nghỉ hè có chút thay đổi đặc biệt nhưng em vẫn rất thích nó vì nó mang lại cho em những ngày nghỉ thoái mái, hạnh phúc nhất với gia đình mình...