Mẩu chuyện nhỏ "Cậu bé và cây si già" gửi đến nhiều thông điệp sâu sắc và thông điệp để lại ấn tượng trong ta chính là thông điệp hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Thật ra trong cuộc sống, sống vì mình, sống tốt cho mình đã tốt lắm rồi. Vì suy nghĩ như thế nên đặt mình, thấu hiểu, đồng cảm trở nên khó khăn hơn cho ta. Đặt mình vào người khác không nhằm làm hại ta hay khiên ta đau khổ, bất hạnh. Đơn giản nó giúp ta biết sống trọn vẹn, yêu thương và gắn kết nhiều hơn. Nếu bạn đau, thì đừng làm người khác cũng đau. Hãy sống bằng bao dung, vị tha và nhân ái để thấy rằng cuộc đời này dáng sống biết bao nhiêu. Khi ta đăt mình thấu hiểu cho mọi người quanh ta, ta sẽ thấy được nhiều góc nhìn, nhiều lẽ sống, nhiều cách sống ở đời. Đẹp nhất đó là vì ta thấu hiểu, ta cho đi và sống với yêu thương nồng hậu. Có đặt mình thì ta mới có những cảm thông, thấu hiểu và biết cho đi, biết hi sinh cũng như yêu thương nhiều hơn. Đừng chỉ nuông chiều dòng cảm xúc của mình, cuộc đời là hành tình trải nghiệm của cảm xúc của chúng ta.