Sau khi khi đứng lên đấu tranh với bọn cai lệ để dành lại sự công bằng cho chồng và gia đình mình, chị Dậu đã có một câu nói thể hiện được bản lĩnh cứng cỏi của mình:" Thà ngồi tù. Để cho chúng làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được.." . Câu nói này đã cho thể được sự mạnh mẽ và cứng cỏi của chị Dậu. Chị sẵn sàng đừng lên đấu tranh đòi lại công bằng cho gia đình, trong chị vẫn luôn luôn tồn tại một sức sống tiềm tàng. Câu nói trên cũng đã cho thấy sự áp bức bóc lột của quan lại đói với người dân, chính bọn họ đã đẩy những người nông dân đến bước đường cùng của sự nghèo đói. Đã có áp bức thì sẽ có đấu tranh là một quy luật tất yếu. Mặc dù hành động của chị Dậu là hành động mang tính bộc phát, cũng chưa có tính tập thể nhưng nó vẫn được xem như là nguồn mở đầu cho tất cả lòng dũng cảm, sự trỗi dậy đứng lên đấu tranh của giai cấp nông dân xưa.