* Tính cách lão Hạc :
- Giàu lòng yêu thương
- Có lòng tự trọng cao
- Luôn biết suy nghĩ, quan tâm tới người khác
- Nhân cách trong sáng
*Tình cảm của lão hạc với :
- Con chó :
+ Yêu thương như con đẻ của mình
+ Trò chuyện, cưng nựng
+ Đắn đo suy nghĩ , bàn bạc với ông giáo về việc bán chó. Vì đối với lão, cậu Vàng là người con, là cháu, là kỉ vật của con trai
+ Đau đớn khổ tâm khi trót lừa con chó
=> Giàu lòng yêu thương loài vật
- Con trai :
+ Thương con nghèo, không lấy được vợ
+ Mong ngóng tin con
+Lúc nào cũng nghĩ đến con
+ bán chó, để tiền cho con
+ Gửi tiền, gửi vườn cho ông giáo
+ Sống khổ cực, ép sát, nhịn đói chứ không tiêu lấy tiền để dành cho con
=> Yêu con hết mực, hi sinh mọi điều cho con