Sự việc 1 : Tình cảnh cô bé bán diêm
+ Đêm giao thừa giá lạnh , đói , rét , không bán được diêm
+ Đầu trần , chân đất , bụng đói , đi trong đêm tối .
Sự việc thứ 2 : Thực tế và mộng tưởng của em .
Lần 1 :
+ Mộng tưởng : Ngồi trước một lò sưởi rực hồng
+ Thực tế : Lò sưởi biến mất , không bán được diêm , sẽ bị cha đánh .
Lần 2 :
+ Mộng tưởng : Thấy bàn ăn có đồ đạc quý , ngỗng quay tiến về phía em .
+ Thực tế : Không có bàn ăn , chỉ có cái lạnh buốt , gió bất tuyết phủ , khách qua đường lãnh đạm.
Lần 3 :
+ Mộng tưởng : Thấy cây thông noel lộng lẫy , thấy ngọn nến biến thành ngôi sao .
+ Thực tế : chỉ có cái lạnh buốt , gió bất tuyết phủ , khách qua đường lãnh đạm.
Lần 4 :
+ Mộng tưởng : Thấy bà nội hiện về , cầm tay em vút bay lên cao .
+ Thực tế : Em đã chết vì đói và rét , vì thiếu thốn tình yêu thương .
Sự việc thứ 3 : Cái chết của em bé
+ Chết ở 1 xó tường
+ Thời gian : Khi mọi người vui vẻ đón măm mới , ngoài trời lạnh lẽo
+ Ngồi giữa những bo diêm
+ Mặt tươi , môi mỉm cười .