Chuyện "chân , tay , tai , mắt , miệng" kể về suy nghĩ dại dột của năm nhân vật Chân, Tay, Tai và Mắt vì suy nghĩ rằng lão Miệng không làm gì mà cũng có ăn trong khi họ phải làm việc vất vả suốt ngày. Suy nghĩ nông nổi ấy được đẩy lên cao trào khi cô Mắt đã đưa ra quan điểm của mình và lôi kéo bác Tai, anh Chân, anh Tay đến nhà lão Miệng để nói rõ đầu đuôi câu chuyện là từ nay họ sẽ không làm việc nữa, tự lão Miệng tự tìm cách mà kiếm ăn. Ai nấy đều nghĩ rằng hành động của mình như vậy là hợp lí.
BÀI HỌC
- KHÔNG NÊN GANH TỊ NHAU TRONG CUỘC SỐNG
-BIẾT NHƯỜNG NHỊN NHAU HƠN!!