a) Tôi đi học - Thanh Tịnh
b)
-Từ láy: rụt rè, rộn rã
-Tác dụng: làm tăng sức nghệ thuật trong câu văn, nói rõ từng ý trong câu.
c)
-Sử dụng: nghệ thuật ẩn dụ, biểu cảm, tự sự.
-Cách diễn đạt trọn vẹn hơn, hay hơn.
d)"Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm năm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp."
Buổi mai hôm ấy là cái ngày đầu tiên cậu bé đi học. Mọi vật dường như khác đi khi cậu bước chân khỏi nhà. Kể từ mặt đường, cây cối, cảnh vật vẫn vậy nhưng cảm giác khác quá. Mẹ ở cạnh bên, nắm tay cậu mà dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.
@mốc
Xin hay nhất ạ