"Trong tất cả các kì quan trên thế giới thì trái tim người mẹ là kì quan vì đại nhất " muốn ta hiểu rằng trái ti người mẹ luôn bao dung biết thương yêu con cái mình nó vĩ đại hơn cả kì quan trên thế giới vậy.Các kì quan trên thế giới đều đẹp và thú vị,nó mang những điều để thu hút sự chú ý của con người chúng ta.Trái tim mẹ có sức hút lại còn đẹp đẽ và biết thương yêu.Trái tim đã chứng tỏ được con người của mẹ vô cùng thương yêu các con,biết quan tâm chăm sóc cho từng chút.Khi hiểu được sự hi sinh của mẹ cho con để bảo vệ được đứa con sinh ra.Mẹ thì thức đêm cho sóc cho con,ân cần dịu dàng dỗ dành mỗi khi quấy nhiễu,trong người lúc nào cũng lo lắng sợ mất đứa con khỏi vòng tay,nên lúc nào cũng có tinh thần để cứu con ra khỏi mối nguy hiểm,chăm lo cho con tới lớn,cho vui chơi để khám phá được thế giới,luôn hỏi tình trạng của con có ổn khong?,...Trái tim người mẹ thật bao dung,ta luôn phải trân trọng thứ quý giá ấy thì hạnh phục mới tìm tới ta.