Nghĩ mà thương bộ đội vô cùng, cả ngày hôm ấy cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 đi cứu giúp đồng bào về, mệt quá có chiến sĩ để nguyên quân phục mà ngủ. Ngủ để hồi sức , sáng mai sẽ lại hành quân đến những thôn làng đang bị lũ lụt nặng. Nào ngờ, trời đánh úp các anh, bất ngờ và tàn bạo như thế, núi lở ụp xuống doanh trại chôn vùi hai mươi hai người lính đang đứng chân trên vùng biên cương Tổ quốc.
1.phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì
2.nêu nội dung chính của đoạn trích
3.theo tác giả sự bất ngờ và tàn bạo nào đã xảy ra
từ chân trong câu thứ ba được dùng theo nghĩa chuyển hay nghĩa gốc.nếu là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào
4. từ nội dung đoạn trích trên hãy viết 1 đoaạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ về tinh thần tương thân tương ái trong cuộc sống