Câu tục ngữ thể hiện tình yêu thương :
+ Lá lành đùm lá rách.
+ Thương người như thể thương thân.
+ Chị ngã em nâng.
+ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Trong số các câu tục ngữ trên, em yêu thích nhất câu ''Lá lành đùm lá rách''. Em thích câu tục ngữ ấy vì : Câu tục ngữ dạy cho chúng ta phải biết yêu thương, quan tâm và sẻ chia với người khác. Cũng giống như chúng ta, những chiếc lá rách rất yếu đuối nên mau rụng, bị gió cuốn bay nhưng vẫn có một chiếc lá lành đùm bọc, bao che trước cơn gió. Trong cuộc sống xung quanh chúng ta, tưởng chừng như bình yên lại có rất nhiều những số phận con người kém may mắn, vì thế họ rất cần ta quan tâm chia sẻ, đùm bọc đến.