Trong cuộc sống của chúng ta, có những con người không bảo giờ chịu khuất phục trước số phận.Và em biết một người bạn như thế. Đó là Nam- cậu bạn lớp trưởng lớp em. Từ khi còn nhỏ, do một cơn bạo bệnh, bạn đã không may bị liệt cả hai tay. Nhưng không vì thế mà ngọn lửa học tập trong Nam biến mất. Bạn đến xin học. Cô giáo cho Nam một chỗ ở cuối lớp. Những ngày đầu, Nam học tập rất khó khăn vì Nam phải tập viết bằng chân. Nhưng với nghị lực phi thường, bạn đã theo kịp các bạn trong lớp. Rồi giờ đây, Nam đã là học sinh xuất sắc, giỏi nhất lớp. Nam đã được chọn đi thi cuộc thi viết chữ đẹp toàn tỉnh và đạt giải Nhất. Nhìn vào những thành tích của Nam hôm nay, ta có thể thấy cậu là tấm gương sáng vượt khó để chúng ta noi theo.
@Sa
@Chúc bạn học tốt!