Ngôi trường mà em đang theo học là trường tiểu học Ngô Gia Tự, em đã gắn bó với mái trường này năm nay là năm thứ tư. Mỗi ngày đi học, em đều đi từ sớm để được đến ngắm quang cảnh trường trước giờ học. Khi đó trên sân trường vẫn còn các cô lao công đang quét dọn, lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc chào đón học sinh tới trường. Không khí lúc này thật yên tĩnh, chỉ có vài tiếng quét dọn và tiếng kê bàn ghế vang lên. Các bạn học sinh đến trường ngày một đông hơn, tiếng xe cộ, tiếng í ới gọi nhau cười đùa vang lên rộn rã sân trường. Chỉ một lúc mà cả trường học yên tĩnh đã trở nên sôi động và náo nhiệt. Đúng 7 giờ 15 phút, tiếng trống trường rộn rã vang lên, các bạn học sinh vội vã kéo nhau vào lớp và tiếng reo hò ầm ĩ dần tan biến. Đối với em mỗi ngày được đi học, được đến trường là một ngày vui và ý nghĩa. các bạn giúp mình chuia ra 3 phần: mở bài thân bài

Các câu hỏi liên quan